Cội Mai
Có chuyến tàu nào đến sân ga
Chuyên chở giùm tôi cội mai già
Hoa mai năm cánh vương đầy lối
Sao thấy lòng mình cứ xót xa
Nhặt hoa mà thấy lòng lại đau
Gom từng hoa rụng cánh phai màu
Đầy hai tay nhỏ hoa vàng úa
Gió bỗng đi về... hoa chợt bay
Cội mai năm ấy vẫn còn đây
Cằn cỗi già nua với tháng ngày
Hoa mai khô héo Xuân chẳng ghé
Nên chẳng tàu về trong đêm nay
Ngồi nhìn ngơ ngẩn mãi cội mai
Mà thấy thời gian trôi rất dài
Đếm từng nỗi nhớ trên cành héo
Mà tưởng như mình cội hoa mai...
1/17/04