Nỗi Niềm Xuân Sang ...
Tuyết phủ trắng , khung trời mờ ảo
Điệu ru hời , vọng não nùng thêm
Em ơi xuân mang nỗi niềm
Của người viễn khách , lần tìm bát cơm
Không hương sắc , mùi thơm dạ lý
Chẳng nồng nàn , vọng lụy như sen
Đông về xuân ôm tủi hèn
Tuyết giăng mù lối , ngấn len vào lòng
Nàng tuyết trắng , mênh mông dịu vợi
Nhẹ thân mình , vạn lối phủ vây
Xuân người mang những đắng cay
Lạnh từng hơi thở , ngấn đầy buồng tim
Có ai biết , nỗi niềm xuân thắm
Lệ nhạt nhòa , không đậm sắc tô
Dòng châu rớt xuống cam lồ
Để rồi buông tiếng , sầu cô lạnh lùng ...
01/18/04