Cảnh đồng quê Rạch-Cát

Đã lâu lắm không về thăm Rạch-Cát.
Nhớ ngôi nhà ngói đỏ cạnh bờ sông.
Nhớ buổi sớm mai gió lộng khóm hoa hồng.
Hoa đỏ thắm như cô em vừa mới lớn.
-----------------
Tôi nhớ quá vườn xoài bao trái chín.
Mỗi mùa sang trĩu nặng những cây cành.
Cây mận ngọt đầy ắp quả xanh xanh.
Tàn lá thấp chỉ vừa tầm tay với.
-------------------
Tôi vẫn nhớ hàng dừa cao thẳng tắp.
Bao trái tươi nước thanh mát ngọt-ngào.
Ruột trắng phau vị béo ngậy làm sao.
Bên bờ đất ngồi nhâm-nhi thưởng-thức.
---------------------
Ôi ! sung-sướng gió đồng hương hoa cỏ.
Buổi trưa hè quên hẳn chốn thành-đô.
Dưới bóng mát nằm nhìn chim về tổ.
Muôn ưu-phiền tan biến cõi hư-vô.
--------------------
Tôi vẫn nhớ ngọt dòn cây ổi nhỏ.
Cạnh nhà ăn hoa lá quả xum-xuê.
Mà hằng năm trái chín thấy mà mê.
Với muối ớt ăn hoài không thấy ngán.
----------------------
Sao quên được trước nhà giàn hoa giấy.
Mỗi thu về hoa đỏ rụng đầy sân.
Ta ngắm nhìn hồn thoáng chút bâng-khuâng.
Lòng bỗng nghĩ hoa ty-gôn hai sắc.
-----------------------
Kể từ độ ra đi không từ-biệt.
Nhớ ngôi nhà bao kỷ-niệm vấn-vương.
Nhiều năm dài lây-lất kiếp ly-hương.
Ta vẫn nhớ cảnh đồng quê Rạch-Cát.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả