Lời tâm sự
Ta đã khóc cùng em, người em gái nhỏ
Một buổi chiều nào thương nhớ quê hương
Đất nước quê ta sao quá tang thương
Biết bao giờ có được ngày êm ấm?
Ta đã vui cùng em, người em gái nhỏ
Những vần thơ chuyên chở ý hồn nhiên
Xin chúc cho em quên hết ưu phiền
Tuổi vô tư luôn yêu đời đang sống
Ta đã say cùng em, người em gái nhỏ
Chén trà nồng ... thơm ngát với hương ngâu
Thật bình thường thắm đượm chút tình sâu
Tình quê mẹ ... tình người luôn tươi thắm
Ta đã mơ cùng em, người em gái nhỏ
Một ngày nào nắng đẹp chiếu quê hương
Đất nước hoan ca, tìm lại yêu thương
Toàn dân chung hưởng an bình, hạnh phúc...