Hoang mang
Em muốn viết bài thơ tặng anh đó
Dạ bần thần nghĩ mãi chẳng nên câu
Hồn thơ ơi đâu đó lạc bút sầu
Chẳng viết trọn được bài thơ tình ý
Có phải chăng lòng mải còn suy nghĩ
Lời ngọc ngà cho trọn nghĩa bài thơ
Bóng dáng xưa còn xa thẳm mịt mờ
Chờ ẩn hiện những dấu yêu quá khứ
Trên khoé mắt chứa muôn vàn tình tứ
Những lời thương hò hẹn buổi chiều đông
Nỗi vấn vương lẩn khuất đến ngập lòng
Mãi lắng đọng trong lòng em thổn thức
Nơi xa đó trong tận cùng ký ức
Viết thành lời ấp ủ những thương yêu
Đến người thương niềm nhung nhớ thật nhiều
Lời yêu dấu nhớ thương nào rên xiết
8/7/02