Chút Suy Tư ...!
Đêm quạnh quẽ , cô phòng thanh vắng
Gối chăn đơn , thính lặng một mình
Thoảng nghe phím lạc điêu linh
Như hờn , như trách , chuyện tình dỡ dang
* * *
Thương dáng nguyệt , sương giăng bao phủ
Giữa muôn trùng , mưa lũ cuồng rơi
Mây pha khói nhạt quanh đời
Tái tê trong dạ , khúc lơi bỗng trầm
* * *
Người đâu hỡi , tri âm thuở trước
Đâu những lời , hẹn ước năm xưa
Đêm nay gía lạnh sao thưa
Giọt thương rơi rụng , còn thừa riêng ai
* * *
Tình thuở ấy , phôi phai thăm thẳm
Vườn thơ yêu , đối ẩm lạt rồi
Chia tay ngăn cách phương trời
Đếm dòng lệ chát , cho tôi hay nàng ...
01/20/04