Hàn Ký Bút ...

Trái tim này đã một lần hoang dại
Yêu thương người trọn cả trái tim thơ
Để tháng năm ta cứ mãi mong chờ
Niềm thương nhớ chỉ nghẹn lời đêm vắng

* * *
Cung đã lỡ phím đàn như vô tận
Không còn gì đành chấp nhận chia ly
Yêu làm chi gặp gở để làm gì
Mơ và ước chỉ còn ghi ký ức

* * *
Nỗi sầu bi mãi còn trong tìm thức
Không nhạt nhòa trong những lúc về đêm
Biết nói gì nói nữa chỉ buồn thêm
Đành câm lặng bao nỗi niềm chôn kín

* * *
Xa nhau nhé một chữ tình câm nín
Luyến lưu chi đừng bịn rịn mà chi
Hãy xem như giấc mộng thoáng qua thì
Theo cơn gió , gió vu vi đêm đến

* * *
Tình vụt tắt như là kia ngọn nến
Thấp sáng lên rồi củng đến lúc tàn
Khóc hận chi khi tình đã ly tan
Ngậm nguì mãi thêm ngỡ ngàng tình lỡ

* * *
Hàn ký bút nét thơ hòa nỗi nhớ
Biệt ly người thôi đã lỡ từ đây
Kỷ niệm xưa vẫn in dấu bao ngày
Nhưng đành lỡ xa từ đây xa mãi ...

01/20/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả