Chuyện Tình Dang Dỡ
Bình minh tỏ , gió hây hây lạnh
Buốt tâm hồn , lòng chạnh nhớ ai
Thương người đợi mãi đêm dài
Nhưng ôi chua xót , sương mai phủ mờ
* * *
Còn đâu nửa , tình thơ muôn thuỡ
Đã lỡ rồi , dang dỡ còn chi
Chỉ còn mắt đẩm hoen mi
Hòa đơn nét bút , văn thi U buồn
* * *
Chắc là bỡi , cảnh tuồng sắp đặt
Cho tơ lòng , thắt chặt nhớ nhung
Có duyên chẳng nợ tương phùng
Nên giờ xa vắng muôn trùng bi ai
* * *
Còn ai nửa , vòng tay luyến mến
Để nét buồn , hòa nến đêm thâu
Ánh trăng luôn mãi đậm màu
Cho vần thơái , không sầu nhớ thương
* * *
Thân tàn tạ , canh trường buốt nhói
Ôm vết lòng , lẫn nổi niềm si
Người đi đi mãi từ ly
Riêng anh còn lại , những gì hỡi em
* * *
Em có biết , mỗi đêm sương xuống
Tiếng côn trùng , nơi luông hoa râm
Vọng vang tiếng nất âm thầm
Gió vi vu thoảng , gieo mầm thương đau
* * *
Anh gục mặt , tâm xao xuyến dạ
Người đi rồi , từ tạ tình tôi
Sao chua xót đắng bờ môi
Người không thương nhớ , sao tôi mãi sầu
* * *
Tôi nhớ mãi , phút đầu gặp gỡ
Từng nét hờn , lời Nhở trong thơ
Chắc , tại tôi qúa mộng mơ
Nên giờ cam lãnh hững hờ tình ai
01/20/04