Về Đây Nhé Em ...
Em dấu ái , phương xa có hiểu
Nổi đơn buồn mưa triểu hạt rơi
Rớt trên phiến lá tơi bời
Làm nhòa hương thắm rã rời xác thân
* * *
Bao giờ nhỉ ái ân tương hội
Tay tìm tay , môi vội tìm môi
Để bao nhung nhớ bồi hồi
Tay ta xiết chặt , bờ môi dung hòa
* * *
Nhưng ảo ảnh , nhạt nhòa mi mắt
Tâm ôm lòng , bóp chặt buồng tim
Đôi tay lần kiếm nổi niềm
Vào nơi hư quãng , giữa đêm lạnh lùng
* * *
Câu tương ái , tao phùng chỉ mộng
Đưa tình nồng , khuất bóng ngàn khơi
Trôi đi , xa mãi chơi vơi
Để tình xa vắng , một đời khổ đau
* * *
Còn gì nửa , cho nhau em hỡi
Hỡi em yêu , tình đợi chờ mong
Về em nhé , sưởi ấm lòng
Đừng xa anh mãi , đêm đông cơ hàn
* * *
Ta nối lại cung đàn muôn thuỡ
Ghép vần thơ , dang vỡ từ lâu
Cho tình thêm thắm đượm màu
Đừng xa xa mãi , để đau lòng này
01/20/04