Ta Bây Giờ
Chiều cuối năm tình cờ gặp nhau
tia mắt lạnh giữa hoa tuyết lao xao
em giả vờ kéo cao cổ áo
tôi giả vờ che giấu thoáng lao chao
em bây giờ dáng nhỏ xanh xao
tôi bây giờ sương bạc mái đầu
ta bây giờ dần quên mùa thay áo
ta bây giờ gặp lại có nghe đau
ta bây giờ đuôi mắt vết hư hao
ta bây giờ xa lạ cái gật đầu
tôi bây giờ phong sương mòn vai áo
em bây giờ hố mắt đã thêm sâu
chiều cuối năm mưa tuyết bay mau
gió quyện nhanh hơi ấm câu chào
đôi tay lạnh về ngủ trong túi áo
hai nỗi buồn ở lại siết đời nhau
20.01.2004