Chuyện tình cô hàng xóm

Thư hồng anh đã gửi trao
Cho cô hàng xóm ngày nào chưa quen
Chưa gì anh đã đòi sen
Vào trong tình cảm của em trong đời

Em đây chưa tỏ một lời
Một câu chào hỏi nói chơi nữa là
Mặc dù anh chỉ giá mà
Này kia kia nọ em đà làm thinh

Để cho anh phải biện minh
Rằng thì anh đã thật tình trót yêu
Cô hàng xóm nhỏ yêu kiều
Ngày ngày gặp mặt mỗi chiều đi ngang

Tuy rằng anh chẳng dám sang
Chỉ nhìn len lén qua hàng rào thưa
Để anh ước mộng đón đưa
Cô em mỗi bữa khi vừa học xong

Rồi thì duyên số long đong
Năm này tháng nọ cho lòng héo hon
Sông kia nước chảy đá mòn
Bao năm tình đã không còn như xưa

Ngồi đây nói chuyện nắng mưa
Chuyện tình năm ấy khi vừa lớn lên
Thế rồi em mãi không quên
Tình yêu thơ mộng mà duyên chẳng thành



8/7/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả