xa lạ

đưa tay hứng giọt mưa
ngăn dòng thương quyến rủ
nhớ - nghẹn ngào - ôm giữ
níu đợi chờ không tên

đưa tay vắt muộn phiền
đêm dài - đêm bật khóc
đời - bão tố triền miên
sóng cuộn tròn lăn lóc

ngồi trên con dốc
thương buổi hôm qua
ngồi trên con dốc
đếm ngày phôi pha

đưa tay hứng giọt mưa
nhạt nhòa dòng mực tím
ơi vòng tay - kỷ niệm
dư âm hoài đong đưa

một giấc mơ - giấc mơ
một kiếp người - trông, đợi
một giấc mơ - giấc mơ
xa rồi tầm tay với

chìm trong bóng tối
giữa dĩ vãng, đau
hẹn hứa - về đâu ?
tìm nhau . Xa lạ ...

Jan 20/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả