Phím Nhạc Rơi
Có một nụ hôn
mà em mang theo
Để tôi gợn lên ngàn dấu hỏi
phải chăng là của tôi ?
Hôn anh nhiều
Những âm từ rơi cuối dòng
Thơ ngây hay mời gọi ?
Có lời nhắn nhủ
như phím dương cầm thánh thót buồn
Về cuộc chia tay
và câm nín của kẻ ra đi
Giọng em rưng rưng
qua điện thoại
những quang tử và âm điện tử
làm yếu mềm các tảng đá khô
Trong niềm vui chứa hằng vạn nỗi buồn
cô đơn giỡn đuà cùng gió mới
Nguyên đán là sự hồi sinh
mà biển lòng tự đã là giông bão
Hôn anh nhiều
Chuyên chở bằng ánh sáng
Những lời lay thức núi đá
Reo tươi như giọt nắng
1-20-2004