Ừ NHỈ ...RỒI EM CŨNG LẤY CHỒNG
Thôi ...cũng sang sông một chuyến đò
Mà sao trong dạ lại âu lo
Người đi không thể quên niềm nhớ
Kẻ ở sao đành xa lối mơ
Ừ nhỉ ...ngày mai em lấy chồng
Người buồn hận tủi cả giòng sông
Đò ngang tiễn bước người xa bến
Để mãi tâm tư luống lạnh lùng
Mai đã xa rồi ơi dấu yêu
Hồn em ray rứt mãi bao chiều
Thương anh lệ đổ sầu không dứt
Tim nát dạ khờ thân nhẹ hêu
Đau khổ vô vàn thôi chúc chi
Cho em hận tủi cả bờ mi
Trao nhau lời cuối rồi ly biệt
Mai sớm xa rồi ...em bước đi