Một ngày cuối năm ...


Có cơn gió đông lạnh
Vờn trước thềm mưa xuân
Để ngại ngần ... hiu quạnh
chút nắng vàng vương chân

Ừ con trăng ngày cũ
dịu dàng soi lối xưa
Bỗng nghẹn từ ngôn ngữ
vụng về ướt đường mưa ...

Một năm tàn, cũng lạ !
Một ngày tàn - có vui ?
Phiến đá mòn cợt nha?
Chừng vương chút ngậm ngùi ?

Bước bên đời lặng lẽ
Một nỗi niềm riêng thôi
Ai về qua lối rẽ
Xin nhắn giúp đôi lời ...

Một ngày cuối năm ... bình an nơi ấy.


Quý Mùi 30 tháng chạp




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả