Mơ Xuân
cười tươi trong tiếng pháo
hồng giấc mơ tuyệt vời
giao thừa vui trên phố
đón nắng vàng sang chơi
gởi người - Xuân một đóa
ngây ngất buổi bình minh
quên muộn phiền, xa lạ
thơ dạo khúc ân tình
gởi người - thương - trăm nhớ
yêu ngày cũ . Yêu hơn
hôm nay - ngày mai - nữa
yêu hơn, dẫu giận hờn
gởi người ... bừng tỉnh giấc
cuối năm - Đông lạnh lùng
muốn gởi người câu chúc
gió lười, nắng ngủ quên
giao thừa đưa tay đón
niềm riêng nối niềm riêng
năm mới về - nghiêng nón
che khối buồn nặng khiêng
cười tươi trong tiếng pháo
hôn giọt đắng âm thầm
dáng anh hiền - thuở ấy
thắp mai vàng . Mơ Xuân ...
Jan 21/ 2004