Yêu Là Tất Cả
Thơ ngây bỏ lại nào hay
Vầng trăng mười sáu làn mây vương buồn
Long lanh mấy giọt mù sương
Nhớ quên thoáng chốc thói thuờng phù du
Về Đông giòng nước luân lưu
Phía Tây bàng bạc vân du mấy mùa
Nến tàn giữa lúc canh khuya
Thời gian như chiếc thoi đưa đi về
Chim quyên hót tiếng não nề
Mặt Trời yếu ớt lối về mùa Đông
Người khao khát chút rượu nồng
Người ao ước chút môi hồng, tay yêu
Trái tim muốn nói bao điều
Những điều buồn nhất những điều ước ao
Người say với những cơn đau
Có làn hơi thở nghẹn ngào cuồng si
Trách Trời lề luật bất di
Khắt khe cũng phải chịu vì trót yêu
Một liều hai cũng phải liều
"Yêu là tất cả"*mọi điều nhân linh
Bích Khuyên
*"Ái tình là tất cả" A.de Mussell