xa tầm tay

sáng - còn đọng hạt sương trên khóe mắt
men cay nồng ray rứt đắng môi thơm
nén nỗi đau - không tin rằng sự thật
vẫn thản nhiên bày đậm nét vần thương

hẹn hứa ơi - đôi đường chia cách
vỡ nụ cười, vỡ hạnh phúc . Đau ..
ngây thơ - gian dối mãi xanh màu
ngây thơ - đợi chờ ru giấc ngủ

nhớ thương ơi - ơi ngôn ngữ
chữ nối chữ vương vấn vương
chỉ là một giấc mộng thường
sao với tay hoài không tới ?

người quên ngày nắng vàng phơi phới
rượu trầu cau mờ nhạt bước thời gian
người quên - sao tôi còn trông đợi ?
tình lên ngôi - khi biết - đã muộn màng!

sáng - bông tuyết rụng đầy sân
soi vai gầy - nhớ hơn đêm trước
hôm qua mới đó thật gần
hôn nay - ngỡ ngàng - quay lưng bước

ơi một mơ ước
xa tầm tay - tầm tay
vô tình người mãi chẳng hay
dệt đan nhung nhớ - tôi say kiếp người

Jan 20/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả