Mùng Một Tết

Căn nhà nhỏ ta đón Xuân đang đến
Tấm bánh chưng và hoa quả trên bàn
Mùng một tết đốt lên vài ngọn nến
Soi đời ta còn không nét thanh xuân

Giòng sông nhỏ đóng băng im chiụ đựng
Muà đông dài, dài lắm những âm u
Cây không lá cũng bùi ngùi lặng đứng
Tiễn ngày đi trời giăng trắng sương mù

Để thay pháo tiếng nhạc vang êm dịu
Tôi lì xì cho tôi những nụ cười
Tự an ủi hãy buông đừng cố níu
Kỷ niệm xưa hãy chôn xuống mộ đời

Vòng tay nhỏ ôm nỗi vui hiện tại
Không có Xuân không có Tết nơi đây
Nhưng chắc chắn một điều em giữ lại
Lấy tình anh làm lẽ sống tương lai

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả