Đón Giao Thừa Trong Chiếc Túi Ngủ

Hôm qua tôi đang ngủ
thằng bạn gọi giật dậy
rủ tôi đi lễ chùa
tôi lắc đầu chịu thua
trời lạnh lắm mày ạ

Hắn la toán cả lên
mày có biết hôm nay
là ngày gì không hả?
Giao thừa đó đấy nhé
mau thức dậy tao nhờ

Còn trong cơn ngái ngủ,
tôi trả lời tỉnh queo
Giao thừa rồi ....thì sao?
Lạnh lắm không chịu nỗi
Có đi, mày cứ việc

Hắn lắc đầu, rời xa
Tôi giả vờ làm lơ
chẳng thèm để ý tới
đợi cho hắn đi khỏi
Một mình, tôi bậc khóc.

Tôi nấc lên từng tràng
nước mắt chảy hai hàng
Giao thừa buồn quá đỗi
Tôi không thể chịu nỗi
Giao thừa ở nơi đây.

Có ai hiểu cho thấu
khi đón Giao thừa về
mà không phải là quê
ngoài trời thì rét buốt
còn nỗi buồn nào hơn?

(Hôm qua đón Giao thừa
Tôi trùm trong túi ngủ
một mình rưng rứt khóc
Giao thừa buồn quá đi.)


012104




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả