Ta hỏi em...

Ta hỏi em mùa Xuân đang đến
Em mơ gì trong những ngày Xuân
Có phải chăng tình đến thật gần
Cho êm ả trong tay dạo phố ?

Em chẳng nói thêm hồng đôi má
Anh biết rồi sao hỏi vẩn vơ
Mong tình luôn đẹp tựa bài thơ
Như khúc hát tươi vui trong nắng ...

Ta hỏi em giao thừa vắng lặng
Có nhắc gì một thoáng hương xưa
Tiếng pháo ròn vang nhịp đong đưa
Đỏ mặt đất cho vừa hy vọng ?

Mắt chợt ướt em nhìn phương đó
Thời gian qua đã hiểu biệt ly
Mong ngày mai có những bước đi
Về xây lại quê nhà tươi thắm ...


Mùng một Tết Giáp Thân 22/1/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả