Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giấc Muộn

đèn phố vẫn chưa thôi hắt bóng
nhớ nhau - tỉnh giấc nửa thu qua
đêm vẫn êm đềm thèm ngủ muộn
gió vòng tay khẽ ru mượt mà

bên ấy lạnh trời - anh có nhớ
thức giấc đầu hôm nghĩ về em ?
sao mai vẫn long lanh mắt biếc
nghìn trùng nhung nhớ chợt êm đềm

em ngắm mây xanh qua cửa sớm
giấc bỗng nồng hương gối ai xưa
gió khẽ lay đùa men tà áo
bâng khuâng ai âu yếm lạ thường ?

anh đợi quay về - châu hợp phố
phố còn mong châu nữa không anh
nhắm mắt thương mùa đông ngủ muộn
bâng khuâng ai hát chuyện chúng mình

Khép mắt. Dấu yêu vờn theo gió
lời yêu - lời nhắn vẫn đậm môi
câu hát cho riêng mình - hờn dỗi
có phải tình anh yêu - hỡi người ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả