Những Giọt Nắng Biết Tuơng Tư -
Nguời về từ một dòng sông
Hoa rơi trên ngàn nội, nhớ
Nguời về từ một bài thơ
Lung linh như màu khói, sóng
Chiếc áo màu ô-nhu
Chiếc áo màu mây Thu
Bay giữa thành chiêm bao
Ánh mắt viền trăng sao
Nguời về từ một mùa hoa
Đêm qua, đóa Quỳnh đã nở
Nguời về từ một hồ mơ
Mở ra cửa lòng phố xá
Nguời đến .. rồi đi nhanh
Ánh sáng .. về mong manh
Bóng tối / ngồi, cô đơn
Níu buớc / nguời, van lơn
Nguời về từ giã tình yêu
Hoa trôi trên ngàn nỗi nhớ
Nguời về từ giã bài thơ
Đêm trăng không còn bóng chiếu
Ôi .. trăng / đã tàn rồi!
Nguời về nơi biển lớn
Bỏ lại / dòng sông tôi
Bạt ngàn từng con sóng
Nguời về thôi! Nguời về thôi!
Bên tôi / trời đã rạng
Trong tôi / hồn đã nắng
Những giọt nắng .. biết tuơng tư .!..
(Nguời về thôi, - Tôi đi)
Apr.19.02