Lời Ru ...

À ơi ....ru khúc quê hương
Gởi con tiếng khóc biên cương nước nhà
Mai này tiếp bước ông cha
Ru con là tiếng xót xa đợi chờ ....

À ơi ... sông ngoại đôi bờ
Phơ phơ đầu bạc bơ vơ bên trời
Ví dầu con có ra khơi
Cũng đừng quên nhé mắt người trông theo

À ơi ... nhịp võng quê nghèo
Ao sâu cá lội , nương đèo cò bay
Vườn rau xanh ngắt tình đầy
Ru con lòng mẹ vọng hoài cố hương

À ơi ...con nước lớn ròng
Phù sa bồi đắp bên dòng đục trong
Con ơi ....hãy ngủ say nồng
Ca dao mẹ hát ghi lòng nước non ....

Mùa Xuân Giáp Thân 2004 ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả