Đầu năm đi lễ

Hồi chuông đổ tới tấp
Báo hiệu sắp giao thừa
Dòng người xe tấp nập
Dập dìu đi lễ chùa

Bắt đầu một năm mới
Tiếng pháo nổ rền vang
Lẫn vào đêm tăm tối
Bước năm cũ bàng hoàng

Tọa ngay giữa chánh điện
Đức phật tổ uy nghiêm
Người người tay cầu nguyện
Ngài thanh thản lặng im 

Nén hương trầm khói tỏa 
Xoa dịu nỗi nhớ nhung
Dấn thân nơi xứ lạ
Quê hương cách muôn trùng

Tấm lòng thành con trẻ
Chấp đôi tay cúi đầu
Hướng về quê đất mẹ
Dạ ai cắt mà đau ?

Mẹ già nua sức yếu
Theo năm tháng nhọc nhằn
Mà tình thương không thiếu
Hiện rõ trên nếp nhăn

Khấn thì thầm cho mẹ
Mơ hội ngộ trùng phùng
Mẹ dồi dào sức khỏe 
Cho con trẻ vui mừng

Nhiều an lành may mắn 
Đến tốt đẹp đầu năm
Rồi một ngày nắng ấm
Con trẻ sẽ về thăm

Trước thềm đêm năm mới
Gửi lời chúc mừng Xuân
Tài lộc luôn tấn tới
Thân quyến bạn xa gần

Gió Bụi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả