áo trắng bây giờ


áo trắng em về - góc phố xưa

mây buồn giăng tím đổ cơn mưa

áo trắng em về bông tuyết rụng

dư âm tháng tám - sóng giao mùa


áo trắng em về - rớt cọng thương

lưu bút ngày xanh úa nhạt đường

mưa chiều vương bước chân năm cũ

dáng anh thắp sáng cả sân trường


áo trắng em về - ơi xa lạ

phượng đỏ buồn hiu ngã cánh vàng

thư xanh lạc hướng - đường đôi ngã

tháng tám chưa về, Đông đã sang


áo trắng em về - thương quá thương

đường xưa lối cũ, mắt giăng buồn

tìm anh, dĩ vãng khơi màu nhớ

áo trắng bây giờ - trắng tuyết giăng ...


Jan 21/ 2004





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả