áo trắng về đâu ?
ơi áo trắng - thơ ngây mười tám
chiều buông dài trải dáng em, thương
tóc mây bay, gió về ngớ ngẩn
nụ đồng tiền rớt nhẹ , tôi khiêng
duyên dáng quá! - trinh nguyên màu áo
em vô tình đánh cắp nửa tim
thơ anh vụn viết bôi xóa bỏ
cũng nối vần cho được tên em
ơi áo trắng - chiều qua ngang ngõ
chầm chậm thôi, kẻo một người - say
em đi qua, tôi về ôm nhớ
hái tương tư một đóa chất đầy
rồi chiều nay có cây si - đợi
áo trắng quên về, sóng biển khơi
ngu ngơ, tôi lại làm thi sĩ
áo trắng về đâu ? - áo trắng ơi ...
Jan 24/ 2004