Cô Gái Hôm Âý
Cô gái hôm ấy tươi cười
Hôm nay cô gục bên đời đẩy đưa
Nào ai hay biết bây giờ
Trái tim cô rạt máu chờ đường thông
Cô gái hôm ấy má hồng
Hôm nay đôi mắt muôn dòng lệ rơi
Môi xinh xám ngắt lại rồi
Còn đâu trăng thẹn hoa ngời hờn ghen
Cô gái hôm ấy muôn duyên
Hôm nay duyên biệt đời chen ngõ về
Cô cười lòng lại ê chề
Cô đau đớn khóc não nề ai hay
Cô rằng mặc kệ ngày mai
Trên đường cô bước chông gai thế nào
Cô biết người phương ấy đau
Còn cô lòng nát tự hào cô đi
Cô mang một khối tình si
Vẹn trên dương thế trọn nghì cõi âm
Đời này chắc đã chọn lầm
Cô gái hiếu nghĩa đành cam chẳng nề
Ngày thì mặc gío đi về
Đêm bao sương trắng bên lề đời cô
buồn ...!
24 / 1 / 2004