Ta Ngồi Hai Lối Khuất Đời Nhau

Ôi, tự hôm nào như rất em
Mà nay chìm khuất giữa lòng đêm
Hay là em truất lời em nói
Lạ lẫm độ luờng đôi nét quên !

Tôi ở góc đuờng không có tên
Ngày đêm khất thực với duyên mình
Em đem ánh sáng về xa tắp
Đau mắt tôi buồn như bóng đêm .

Biển động ghềnh sau, bãi truớc đều
Gió mùa vi vút nếp cô liêu
Những con bạch tuộc chân tua tủa
Dấy đáy sầu lên ngọn sóng triều .

Xếp lại tàn hư những tháng ngày
Tóc màu mây phủ lọn hàng cây
Phong lơn từng ánh sao đơn, lạc
Vào khoảng trời mờ vạt áo bay ...


Aug .01.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả