Mùa Xuân

Giọt nắng mới tô hồng lên môi, má
Khi mùa Xuân đi qua ngõ nhà em
Gom mây trời anh kết hoa ngàn đoá
Gởi gió bay lâng lâng khắp mọi miền

Có dòng suối giữa tình Xuân thức giấc
Nước uốn mình, chảy theo mạch tương tư
Trời vòng tay ôm vào lòng mặt đất
Tay em đầy, nâng cánh cuộc tình thơ

Cho em hôn lên mùa Xuân bát ngát
Cho em hôn lên môi, mắt anh hiền
Đời bình yên như chưa lần chia cách
Vỗ tràn bờ những nhịp đập trái tim

Có khúc hát giao hoà trên lá biếc
Chú chim non đang ríu rít gọi đàn
Có tình em êm đềm và tha thiết
Theo Xuân hồng nhẹ bước đến bên anh

Kéo sợi tóc cột tình nhau mãi nhé
Đừng buông lơi mùa Xuân sẽ dỗi hờn
Cánh bướm mỏng lay đoá hoa nhè nhẹ
Em thẹn thùng, ngây ngất đoá môi hôn

Xuân của em, của anh là miên viễn
Khi tình yêu mang thề hẹn đá vàng
Bài thơ mới em viết bằng mực tím
Thủy chung này lưu dấu đến trăm năm

012304




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả