Cho Em Chút Nắng Hong Đời
Em co rúm giữa mùa đông rét mướt
Đôi tay gầy ôm sấp báo tren tay
Bước siêu vẹo qua từng con phố nhỏ
Tiếng gọi mời : cô - Chú - bác ... mua không ?
Hà Nội với cờ hoa mừng đại hội
Khách về thăm,khách được thấy những gì
Có thấy được bao mảnh đời tủi nhục
Trẻ lẫn gìa lê lếch cảnh ăn xin
Ông cán bộ trên người ông bạc tỷ
Báo nè ông ! van ông hãy mua đi
Mua để đọc những gì ông đã viết
Nước mạnh - Dân giàu...Có thật đúng không ông
Đêm Hà Nội rét căm da(không thịt)
Em nằm co,dăm tờ báo thay mền
Đêm tháng chạp,sao đêm dài đến thế
Sáng lẹ đi,mong chút nắng...hong đời.
Hà Nội,mùa đông 2003
Nửa Hạt Bụi