Bài thơ tháng mười một .
Tháng mười một vần thơ ai gởi đến .
Đế hồn tôi lặng lẽ ngắm mây bay .
Có phải chăng hiên thực ở nơi này .
Hay đó chỉ là vần mây thoáng hiện ?.
Tháng mười một thu buồn bên phố nhỏ .
Đón chào bao dòng thơ nhỏ dễ thương .
Để ấp ủ mơ tình trong nắng ấm .
Như mây xanh trong nắng lại hiện về .
Tháng mười một ai làm tôi nhung nhớ .
Để ngồi đây viết lại những vần thơ .
Trong cô liêu sao thổn thức lạ thường .
Và bất chợt nhận ra bao tâm ý .
Tháng mười một tuyết rơi chùm hoa trắng .
Có kẽ đợi chờ thổn thức trong đêm .
Phải chăng đây tháng mười một mĩm cười .
Cho đêm lạnh bớt sầu trong tăm tối .
15/11/03