Bài thơ tháng mười hai
Tháng mười hai ai cho tôi hò hẹn .
Nét đoan thanh tôi thoáng gập tình cờ .
Giữa phố đông em ngó mắt tìm ai ? .
Trong thoáng gập để lòng tôi xao xuyến .
Tháng mười hai ai làm tôi nhung nhớ .
Cánh mai vàng e ấp nở chồi non .
Trời nắng xuân nắng nhẹ ấp bên đường .
Làn gió lạnh làm tim tôi thổn thức .
Tháng mười hai ai gọi chừng dễ cảm .
Má môi hồng mắt biếc lại càng xinh .
Nơi phố hẹn đã bao lần nói nhỏ .
Chuyện thì thầm chuyện của một tương lai .
Tháng mườì hai ai chờ hay ai đợi .
Giận hờn nhau ngày tháng lại dài thêm .
Ai trách móc để hồn tôi khờ dại .
Chỉ nhìn nhau mà chẳng nói một lời chi .
Tháng mười hai tôi bịn rịn vì ai .
Trái tim tôi mở đón tiếng yêu người .
Vòng tay khép ! một mùa xuân nắng mới .
Cho hương đời thực lẫn với hương mơ .
Tháng mười hai ai nói lời ước hẹn .
Để bao ngày trói chặt với lời xưa .
Để trăm năm tiếng nói vẫn vang lòng .
Mà vẫn mơ tháng mười hai ước nguyện .
Huế 31/12/03