CÁM ƠN ANH

Cám ơn anh đưa em vào thế giới
Ngát hương hoa đầy mỹ lệ trần gian
Để cho em có sức sống bạt ngàn
Niềm vui mới thành hình như trái lộc

Nụ tầm xuân đang vương đầy trên tóc
Gió xuân về un đúc một trời mơ
Trong lòng em náo nức vạn lời thơ
Đang chất chứa biễn tình đang gợn sóng

Một ngày mới xua niềm đau lắng đọng
Chim ca vang ,gió lộng thổi hồi chuông
Bình minh lên đón nhận một thiên đưỜng
Mừng vũ trụ hoà đồng niềm tin mới

Cám ơn anh đem nỗi sầu vời vợi
Thả giòng sông dĩ vãng để triệt tiêu
Cho em đây thôi hết những cô liêu
Đem sức sống tràn đầy trong thể xác




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả