EM ĐI RỒI
Em đi rồi nỗi buồn trong tháng hạ
Và còn anh..người xa lạ ngẫn ngơ
Giọt mưa tuôn trên kẻ lá đợi chờ
Mây ấp ủ một niềm đau trở giấc
Em đi rồi không gian còn thao thức
Sỏi đá buồn lác đác giọt mù sương
Cây thì thầm trên ngọn lá còn vương
Đời ấp ủ giọt tình trên mấy nhánh
Em đi rồi nỗi đau còn bênh cạnh
Áng thơ tình dang dỡ lạnh tàn đông
Mùa xuân sang hoa lá có thắm hồng
Mưa có rớt bên thêm non cây cỏ
Em đi rồi mà tình anh chưa tỏ
Thế gian sầu mấy ngỏ chẳng ai hay
Một buồng tim sao chứa lắm đoạ đày
Đời vỡ vụn mang em vào xa thẳm..
Em đi rồi còn ai anh nhìn ngắm
Nét vẽ buồn chấm phá một niềm đau
Em đi rồi hai lối rẻ khác nhau
Tay ngơ ngác hứng sầu rơi cuối ngỏ