VẪN CÒN ĐÓ
Vẫn còn đó hàng dừa xanh bóng mát
Làn hương thơm ngan ngát của hoa cau
Giọng hò xưa trên bến vắng thương sầu
Vân lâu cũ một ngày nao hò hẹn
Vẫn còn đó...nhưng người xưa chẳng đến
Phủ Lý buồn vắng vẽ thiếu điều chi
Cuộc tình sầu trong nỗi nhớ từ ly
Trăng lơ lững tìm ai nơi thôn VỸ
Em của tuổi thơ ngây hằng dấu kỷ
Những mộng mơ hoan hỷ trong mắt nâu
Đã nhăn nheo theo năm tháng úa sầu
Làn môi đợi ngỡ ngàng nghe buốt lạnh
Anh đã đi vùng trời xanh hiu quạnh
Đại nội buồn canh cánh nỗi hoài mong
Con đường xưa sống mãi những chiều đông
Vẫn còn đó...trong nỗi lòng thiếu phụ