RUNG ĐỘNG
Em thơ dại trong vòng tay nóng bỏng
Anh cuồng điên say nhịp điệu tình yêu
Cán cân nào xô lệch ánh lửa thiêu
Cho vũ trụ bùng lên ngàn ánh sáng
Anh miên man trong hơi men chếnh choáng
Em dỗi hờn với ngày tháng cách xa
Hai chúng mình..một lối ngỏ thiết tha
Nên ngụp lặn trong biển đời ân ái
Ánh mắt anh ngàn đời em nhớ mãi
Nụ hôn nồng môi lay động khẻ rung
Thiên đường nao cũng xa thẳm mịt mùng
Nên vũ trụ quanh ta là hiện thực
Ta trao nhau một cuộc tình náo nức
Thân thể nào va chạm chẳng truyền âm
Trong cơn mê nghe rỏ tiếng thì thầm
Cơn nóng sốt đang ầm ì chuyển động