DƯ HƯƠNG CUỘC ĐỜI

Em muốn trao anh vạn tháng ngày
Trời thu man mác chẳng heo may
Từng chiếc lá rơi mang nhung nhớ
Dư huơng đầm ấm mãi lất lây

Cho dẫu mai đây mình lỗi thề
Mặc đời đầy rẫy tiếng khen chê
Lòng em vẫn giữ niềm son sắt
Dù trái tim em lắm nào nề

Năm tháng trôi qua lòng dặn lòng
Dù cho bão tố suốt thu đông
Hồn em giữ vững không lay động
Chỉ một mình anh...em ngóng trông

Một lá thư xanh gói ghém lòng
Bên đèn một bóng với phòng không
Nhờ gió trao đi cho người ấy
Một chút tình riêng...kiếp má hồng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả