Thổn Thức
Canh thâu riêng bóng một mình
Nhớ về phương ấy , động tình xuyến xao
Ngày đi đêm đến qua mau
Mang mang tâm sự , buồn đau chất chồng
Nhân sinh một kiếp bềnh bồng
Tỉnh mê , bi oán , đêm đông lạnh lùng
Dây đã đứt , phím đã chùng
Còn gì em hỡi , se chung đoạn tình
Soi gương thương cho phận mình
Nỗi trôi đây đó , đơn trình lặng im
Em xa như cánh chân chim
Hồn anh chết lặng , nỗi niềm sầu trông
Anh ngồi tựa cửa bên song
Ngắm vầng nguyệt thẹn , nhớ mong về nàng
Bây giờ xa cách đôi đàng
Sầu giăng mây khuất , theo làn khói sương
Nhớ em , giọt ngấn sầu tương
Nhớ từng ánh mắt , đọng sương trĩu quằn
Nhớ em chết lịm bâng khuâng
Nhớ thương ôi nhớ , môi lần môi yêu ...
01/25/04