Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Như Nụ Hồng Tươi

"Viết cho Nguyễn Thụy Băng Kim! "


Con gái mẹ như nụ hồng chớm nở
Dáng ngọt ngào con làm mẹ bâng khuâng
Tuổi thơ ngây như chim hót vườn xuân
Trông con lớn mà nghe lòng hồi hộp

Mẹ nhìn con mà đêm không tròn giấc
Mãi phập phồng lo lắng chẳng vì đâu
Con của mẹ đừng vội bước quá mau
Rồi vấp ngã cho đời thôi rạng rỡ

Đường con đi, con đường dài rộng mở
Cứ vui đùa nũng nịu nhé con yêu
Tuổi ô mai, chua ngọt với trăm chiều
Con gái mẹ, đừng đòi làm người lớn

Môi mắt kia, tuổi thơ còn trong trắng
Đừng dại khờ đuổi bắt với tình yêu
Đừng ngẩn ngơ khi thấy áng mây chiều
Đừng thờ thẫn khi mưa đều trên mái

Con gái mẹ hãy ngoan hiền dấu ái
Hãy nồng nàn như hoa nở sớm mai
Hãy dòn tan khúc khích nụ cười vui
Cho mẹ mãi yên lòng con gái nhỏ...



1/25/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả