Nước Mắm Phan Thiết

Nước Mắm Phan Thiết


Nước mắm quê tôi thắm mặn mà
Những người con gái đẹp màu da
Ngăm ngăm bánh mật xinh chăm lắm
Cá vụn cá cơm nghĩa đậm đà

Phan Thiết của tôi xứ mắm thơm
Vui từng bữa một ngọt ngon cơm
Chiếc xuồng chiếc mủng chờ khoang tới
Đống cá nặng thuyền nuôi sớm hôm

Lâu quá không về thăm xóm nhà
Ra đi ngày đó lúc mười ba
Tuổi thơ nhí nhảnh bao thương nhớ
Trở lại còn ai nhớ đến ta

Mùi thơm ... nước mắm nấu ngày xưa
Mẹ nói ... mai sao học giỏi cơ
Để không ... mang tiếng người làm mắm
Mẹ ạ ... quê xưa nhớ chẳng vừa!

Nước mắm con mua nhãn hiệu nhà
Mà sao nước mắm thật thua xa
Phải chăng nước mắm thay hương vị
Biến đổi như người ở xứ xa

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả