Trái ngang

Gặp gỡ nhau chi cho lỡ làng
Thuyền tình tách bến rẽ sang ngang
Sông kia cách trở tình muôn lối
Hờn trách nhau chi cảnh bẽ bàng

Tình cũ ngày xưa có phũ phàng
Duyên tình xa cách chuyến đò ngang
Ước hẹn ngày xưa thôi đã lỡ
Hận mà chi nữa cảnh trái ngang

Thôi thế từ đây giấc mộng vàng
Lâu đài tình ái đã vỡ tan
Em về ôn lại thư tình cũ
Trang giấy năm xưa mực hoen vàng

Thấm thoát cuộc đời đã nổi trôi
Hai ta xa cách bốn phương trời
Thôi đừng oán hận làm chi nữa
Duyên kiếp từ nay cũng thế thôi

8/8/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả