Những Buổi Chiều Thân Phận (5)

Bàng hoàng trước thảm cảnh "Children for sale"
www.dateline.msnbc.com

Giọt Nước Mắt Cho Em

Có phải quê em vùng Hậu Giang, Đồng Tháp
đồng lúa vàng mơ bát ngát hương thơm
lúa nuôi cả miền nam từ phố chợ, làng thôn
mà không đủ nuôi em, sao đành lưu lạc

ánh mắt em còn xanh màu ngơ ngác
nên vụng về đưa, liếc giữa chợ người
nét ngây thơ còn vướng vấp nụ cười
mà giọng khóc thương đời em già dặn ?

chiều đất Miên , những chiều buồn loang nắng
dõi hướng mặt trời em nhớ cánh cò quê
nhớ buổi trường tan chân sáo rộn lối về
em tôi hỡi ...còn ai nghe em rưng rức khóc !

chung quanh em lời bán rao mời mọc
bọn ngạ quỉ đội lớp người thèm khát lăm lăm
bọn thú vật đã xem em là thú vật
giữa chợ người họ bán rẻ lương tâm

tôi giận ai đây mà lòng ngập hờn căm
cái thằng vô dụng nửa đời mang hoài bão
tôi làm được gì cho em khi quẩn quanh cơm áo
nên cuối cùng tôi phải bảo hận tôi

bất lực ư ? khi chỉ là mơ ước xa xôi
tôi muốn được đưa em về ngôi trường nhỏ
sẽ cùng em trở lại cánh đồng căng gió
vót nan tre làm con diều nhỏ tặng em

dạy em những vần thơ ca ngợi quê hương
vuốt lại mái tóc chưa đủ dài sau cơn mưa bão
được nhìn em tung tăng chân sáo
nhặt lại tuổi thơ một dạo đã đánh rơi

thân phận mình còn đau xót lắm em ơi
bé gái Việt Nam !
nhìn em trên đất người tôi rơi nước mắt !

- Những Buổi Chiều Thân Phận -

26.01.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả