Hình Như

Hình như có điều lầm lỗi
Len vào giữa trái tim ngoan
Cúi đầu, em xin nhận tội
Bóng anh dần khuất. Ngỡ ngàng!

Có hạt mưa nào trong mắt
Mùa Xuân ướt đẫm. Tội tình!
Chiều đầu năm sao se sắt
Lạnh ùa vào cõi tâm linh

Cho em một lời tha thứ
Về ru tim nhỏ nhọc nhằn
Kỷ niệm ơi, xin hãy ngủ
Đừng làm hờn tủi gối chăn

Ngày xưa mỗi lần em khóc
Có anh âu yếm dỗ dành
Bây giờ mỗi lần em khóc
Lệ đời nhỏ xuống, ăn năn

Hình như tim vừa vụn vỡ
Gầy tay góp những mảnh buồn
Bài thơ cuối, tình nức nở
Em về đào huyệt vùi chôn

Thiên đường vội vàng khép cửa
Ngu ngơ em đứng, đợi chờ
Nhưng có là ngàn năm nữa
Dễ nào tìm lại giấc mơ

Cho em một lần tạ tội
Dẫu gì mình cũng yêu nhau
Cho em một lần sám hối
Rã rời lắm, những cơn đau

Hình như một lần nào đó
Yêu nhau mình đã hẹn thề
Bây giờ anh ơi, có nhớ
Nỡ lòng nào, vội quay đi...


012204




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả