Buổi Chiều

Chia anh góc trời chiều thương với nhớ
Ngẩn ngơ buồn, con bướm nhỏ thôi bay
Nắng lặng lẽ rơi trên tà áo lụa
Gió hôm nào lạc lõng cuối chân mây

Em nhớ anh nên chiều pha sắc tím
Mắt mòn trông chỉ thấy những nhạt nhoà
Băng ghế đá đôi tình nhân hò hẹn
Nghiêng vai gầy, em lẻ bóng bơ vơ

Không có anh buổi chiều em ngơ ngác
Hoa mùa Xuân cũng cúi mặt ngậm ngùi
Sông chảy mãi, đôi bến bờ chia cách
Lênh đênh tình như một chiếc thuyền trôi

Anh nơi đó chiều có dài nỗi nhớ
Khẽ gọi nhau bằng hơi thở thật buồn
Cho em xin điều gọi là duyên nợ
Để ân tình không lạc những bước chân

Chia cho anh buổi chiều tương tư đó
Nhớ môi nhau, nụ hôn thuở ban đầu
Yêu dấu hỡi hai phương trời cách trở
Trong mắt nhìn ướt những giọt mưa ngâu

012504




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả