Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Biết Chăng Anh ???

Đời giăng bao mối thương sầu
Một mình ngồi nhớ đêm thâu xưa nào
Mộng len người củ xen vào
Giờ anh yêu ở nơi đâu thấu cùng ?

Trang ngồi hái những bâng khuâng
Gởi cho anh hết tận cùng lòng em
Rồi nhìn bao nổi lênh đênh
Khóc mà thương xót tình duyên phận hường

Nhá nhem bóng tối dắt hồn
Đi vào thương nhớ cỏi buồn mình thôi
Xứ xa anh thấu chăng người ?
Có người con gái ngậm ngùi nhớ anh

Biết chăng anh ? biết chăng anh
Phương này má phấn chân thành nhớ thương
Ngồi mà nhìn lệ tuôn rưng
Nhìn dương thế tạm thã buồn đi rong








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả