Thinh Lặng - Em và Anh
những ngón tay
run lên
trên bàn phím trơ trọi
chênh vênh
em xáo trộn trong từng suy nghĩ
nên
và không nên
tình yêu
có nhiều đắn đo đến thế sao anh
những nỗi nhớ
cứ đong đầy mãi
nhưng chợt bật ra vỡ nát cả con tim
em chới với
tìm anh
chút ký ức mong manh
chẳng chắn nổi cơn mùa nước lũ
như từng nỗi khát khao
vùng vẫy đạp trong giấc ngủ muộn
mình xa nhau quá
khiến những cánh tay khô cằn
chẳng với nổi đời nhau
dù một lần
có những điều em biết
không thể
nhưng vẫn hy vọng
vẫn đợi chờ
và em lạc lõng
trong giấc mơ
riêng em
có những điều muốn nói
nhưng sao ngần ngại
khoảng cách đó em chẳng hiểu nổi
ta loanh quanh
giữa một trò chơi không quy luật
đã có biết bao nhiêu điều mình nói trong một ngày
như khi đêm về
vẫn thao thức
tìm kiếm mãi
một lời
mà
em, anh
chưa lần nói
7.25.03