Tủi Phận Đời ...

Thạch sùng chắc lưỡi mãi kêu than
Trên vách cô đơn lệ chứa chan
Tiếc nuối ngày xanh nay đã mất
Trách mình run giọng tiếng ăn năn

Nhện sầu trên lá úa giăng tơ
Lạc mất lối xưa thuở hẹn hò
Vùng vẫy trong tơ chùng rối rắm
Trăm đường vạn nẻo đứt tình thơ

Dã tràng nghe gió hú ngoài khơi
Mà xót xa thương tủi phận đời
Cát trắng còn nguyên từng dấu vết
Một chiều bị sóng vỗ tàn hơi

Tình trần vất vả trái tim ai
Cứ mãi đuổi theo tới mệt nhoài
Thượng dế có nghe lời xám hối
Gục đầu tóc bạc sợi phôi phai


Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả