chia cách
giờ hai đứa giữa đôi bờ chia cách
sương mù giăng đẫm ướt mặt sông đời
ngày sắp muộn, thuyền ơi, hoài ngơ ngác
biết bến nào dừng lại tắm trăng rơi
tình chưa lớn nên còn đây với đó
chẳng thể nào về được ở bên nhau
lời yêu thương dẫu trăm lần có ngỏ
vẫn là mây phiêu bạt đỉnh non sầu
vườn hoa bướm, bức tranh màu đẹp quá
chạm tay vào làm rời rả chiêm bao
rồi ngơ ngẩn giữa những người xa lạ
mỗi bước đời vang một tiếng tim đau
anh yêu hỡi, chỉ hồng không trọn mối
nguyệt lão đành thắt rối sợi tơ duyên
chợt xa nhau như một điều lầm lỗi
không chung cành, tội nghiệp cánh chim quyên
vẫn đây đó, ở giữa là điệu nhớ
tìm nhặt hoài từng mảnh vỡ vầng trăng
nghe khiếm khuyết vẳng trong lời duyên nợ
hẹp dòng đời, tình lại quá xa xăm
012704