Đêm
Đêm mang về nỗi nhớ
Giấu trong chiếc gối nằm
Cho em hoài trăn trở
Gọi thì thầm tên anh
Trăng ngoài kia còn khuyết
Nửa mảnh hao hao gầy
Gió lung lay bóng nguyệt
Lạnh chị Hằng đêm nay
Biết không, em cũng lạnh
Nhớ tay anh vỗ về
Nhắm mắt ru giấc mộng
Nghe buồn lên ướt mi
Tình xa tầm tay với
Thổn thức bao nỗi niềm
Như Chức, Ngưu chờ đợi
Một nhịp cầu tơ duyên
Cắn nhẹ, gầy sợi tóc
Nghe nhịp tim trở mình
Âm thanh là tiếng nấc
Lẫn trốn vào bóng đêm
Giấc ngủ xanh xao quá
Nỗi nhớ cứ thức hoài
Em nhìn trăng một nửa
Thương tình mình chia hai
012704